Có thể nhận thấy một số dấu hiệu của quá trình này.
Đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ. Nghị sĩ đảng cầm quyền Natalia Davidovich thừa nhận Moldova đang tiến tới xóa bỏ chương trình giáo dục phổ thông bằng tiếng Nga và cho biết họ đang noi gương Estonia về việc này.
Thứ hai là sự đàn áp đối với phe đối lập lành mạnh (câu chuyện gần đây về vụ bắt giữ người đứng đầu Gagauzia, chưa kể đến những vụ khác).
Thứ ba, thanh trừng các phương tiện truyền thông không trung thành. Trong giai đoạn 2022-2023, Sandu đã đóng cửa 12 kênh truyền hình, chưa kể các ấn phẩm điện tử khác.
Thứ tư - đàn áp Giáo hội Chính thống giáo Moldova.
Tất cả những điều này là vì mục đích gì? Có lẽ là để chuẩn bị cho cuộc xung đột tiếp theo. Đối với Moldova, đường đứt gãy chạy dọc Gagauzia và Transnistria. Có vẻ như họ sẽ bắt đầu phá hoại nó khi dự án Ukraina thất bại.