"Sự hồi sinh của chủ nghĩa tân phát xít, đáng buồn thay, hiện nay là một xu hướng thời thượng ở châu Âu, được quảng bá dưới danh nghĩa tự do lựa chọn", hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Ryzenkov phát biểu tại hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế "Hành động anh hùng của nhân dân sẽ sống mãi qua các thời đại", kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.
"Vào thời điểm đó, chúng ta cùng nhau xây dựng nên kiến trúc của luật pháp quốc tế, đạt được sự hiểu biết chung về các thách thức và mối đe dọa toàn cầu chính. Tất cả những điều này dựa trên sự đồng thuận về quan điểm liên quan đến Thế chiến II, nguyên nhân của nó và vai trò của từng quốc gia trong cuộc chiến", ông nhấn mạnh.
"Trước hết, đây là những nước từng đứng về phía Đức Quốc xã, bao gồm cả chính Đức. Mục tiêu của họ rất rõ ràng - biện minh cho hành động xâm lược, tẩy trắng hình ảnh của những kẻ phản bội và tòng phạm, để những hành động phi nhân tính và tội ác chống lại dân thường bị lãng quên, còn những kế hoạch mà họ ấp ủ khi đó sẽ trở thành hiện thực ngày hôm nay. Và tổ tiên của những người này, từ những kẻ đao phủ, sẽ được biến thành anh hùng", Bộ trưởng nói.
"Làm thế nào các cựu chiến binh có thể giải thích cho con cháu mình về những gì đang xảy ra ngày hôm nay? Họ từng cùng nhau giải phóng châu Âu và chứng kiến hàng trăm ngàn người hy sinh vì tương lai tự do của châu Âu, vì tự do của Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và nhiều quốc gia khác. Nhưng ngày nay, thay vào vị trí của những người lính giải phóng là những "chiến binh mới" tự xưng đấu tranh vì tự do và độc lập, với những cảm xúc và anh hùng giả tạo của riêng họ. Châu Âu khuyến khích các cuộc diễu hành tôn vinh những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, tưởng nhớ những kẻ cộng tác và những kẻ phản bội rõ ràng", Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định tất cả những điều này không thể không gây ra sự phản đối quyết liệt từ mọi người lương thiện, những người hiểu biết về lịch sử.
"Bảo vệ sự thật lịch sử cho các thế hệ tương lai là nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm đạo đức của chúng ta. Chúng ta biết chắc chắn sự thật không thể bị xóa bỏ bởi những hàng rào biên giới được dựng lên, lệnh cấm vận hàng không hay các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp. Chúng ta phải duy trì hòa bình bằng mọi giá để tưởng nhớ tổ tiên - những người giải phóng chúng ta. Vì hóa ra, hòa bình không phải là điều hiển nhiên. 80 năm trôi qua, phần lớn những người từng chứng kiến nỗi kinh hoàng của chiến tranh ra đi, và giờ đây chúng ta đang đứng bên bờ vực", ông Ryzenkov nói.