“Việc ban hành lệnh cấm nhân viên Chính phủ Mỹ thiết lập quan hệ tình cảm với công dân Trung Quốc cho thấy người Mỹ đã bắt đầu rút kinh nghiệm từ những bài học đau đớn cách đây khoảng 30 năm. Chính những mối quan hệ cá nhân tưởng chừng vô hại ấy đã khiến hàng loạt thông tin, bí mật công nghệ rơi vào tay Trung Quốc — một quốc gia vốn rất lão luyện trong việc khai thác yếu tố tình cảm. Dù lệnh cấm này đến muộn, nhưng như người ta vẫn nói: thà muộn còn hơn không”, Đại tá Tâm trao đổi với Sputnik.
“Bởi lẽ, chính người Mỹ đã không ít lần trở thành nạn nhân của những ‘nước cờ tình cảm’ từ phía Trung Quốc. Điều này càng cho thấy một thực tế khó chối cãi: hoạt động tình báo của Mỹ trên đất Trung Quốc tỏ ra lép vế so với khả năng thâm nhập của Trung Quốc tại Mỹ. Cuối cùng, chính những giá trị mà Mỹ tôn sùng – như quyền tự do yêu đương hay tự do cá nhân – lại trở thành con dao hai lưỡi. Với Washington, nhân quyền nhiều khi chỉ là chiếc mặt nạ chiến lược”.