"Nước Anh đã chọn sai chiến thuật hết thế kỷ này đến thế kỷ khác. Trong khi họ còn mãi nghĩ cách gây ra cho chúng ta một thất bại chiến lược nào đó, thực hiện kế hoạch ấy bằng những khả năng công nghệ mới, những ngón nghề mưu mô và khiêu khích, thì Nga tiến về phía trước", - bà Zakharova nói.
Theo ý kiến của bà, các quân nhân Ukraina diễu hành ở London đang thực hiện đơn hàng của Anh, của khối Anglo-Saxon nhằm cố gắng gây ra thất bại chiến lược cho Nga.
Dựa trên các sự kiện lịch sử, nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Nga đã "phá vỡ" mọi thứ nước Anh làm, cụ thể Nga đã giành chiến thắng, dẫn đầu quá trình phi thực dân hóa toàn cầu, mang lại cho các quốc gia và dân tộc cơ hội tự giải phóng, phóng vệ tinh và đưa phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ.
"Họ đã chọn sai chiến thuật! Còn nếu họ chọn chiến thuật khác thì chắc họ cũng đã vượt ra ngoài không gian", - Zakharova nhấn mạnh.
Bà cho rằng người Anh đã bỏ qua một điều rằng ở Nga "không phải ai cũng chỉ lo cho riêng mình".
"Chúng ta vì tất cả, vì sự thật, vì nhau. Họ không hiểu được điều này. Bên họ là chủ nghĩa cá nhân, nhưng thực tế chủ nghĩa vị kỷ ở đó được nâng lên thành ý thức hệ, bao gồm cả ý thức hệ nhà nước... Họ không hiểu rằng đối với chúng ta, việc đứng lên vì đồng chí, vì đất nước, bất chấp các mối đe dọa, không chỉ là vấn đề danh dự mà còn là vấn đề của cuộc sống, là ý nghĩa tồn tại của chúng ta", - nhà ngoại giao kết luận.