"Nhiều người nhận ra rằng thay vì thể hiện sức mạnh, đã đến lúc phải thích nghi. Thế nhưng những người châu Âu cho đến nay phân định tiến trình các sự kiện lại dường như không thể hiểu được điều này. Chủ nghĩa tự do, vốn đã chiếm vị thế thượng phong trên thế giới nhiều thập kỷ qua, bây giờ đã tự cạn kiệt. Và đúng theo cách tương tự, cạn kiệt cả sự kiên nhẫn của những người đã trả giá đắt hơn người khác trong suốt thời gian qua. Cả ở Brussels cũng hiểu điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục chơi lá bài chiến tranh", nhà báo nêu ý kiến.
"Khi Brussels công bố kế hoạch từ bỏ đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" rồi sau đó áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga, người châu Âu dường như đã tự tách mình ra khỏi giới những người có ảnh hưởng đến các sự kiện thế giới. Hậu quả không phải chờ lâu. Và đã họ đã bị "kết liễu" bởi chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ của Donald Trump, một thủ lĩnh thực dụng hiểu rõ chúng ta đang sống trong thời đại nào", quan sát viên lưu ý.