"Ông tôi đã thành lập phi đội 'Normandie-Neman' vào cuối năm 1941, bởi vì đối với ông, điều quan trọng là phải có một đơn vị quân đội Pháp chiến đấu kề vai sát cánh cùng những người anh em Nga chống lại bọn phát xít Đức. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng ông ấy sẽ có mặt tại đây, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đại diện cho nước Pháp", - ông nói.
Vị khách này cũng lưu ý Charles de Gaulle đã hai lần tới thăm Stalingrad (nay là Volgograd), bởi ông rất khâm phục lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu kiên cường của các binh sĩ Hồng quân Liên Xô tại thành phố này.
"Stalingrad là một biểu tượng tuyệt vời của sự hy sinh cao cả, là một chiến thắng vĩ đại. Chính nhờ trận Stalingrad mà cục diện chiến tranh đã thay đổi. Khi ông tôi đến thăm nước Nga, ông đã hai lần tới Stalingrad để tưởng nhớ và tri ân các binh sĩ Liên Xô. Riêng cá nhân tôi cùng vợ đã đến Volgograd ba lần để kỷ niệm 80 năm chiến thắng Stalingrad và bày tỏ lòng tôn kính trước tinh thần kháng cự và sự dũng cảm của các binh sĩ Nga", - ông De Gaulle chia sẻ thêm, khi ông đang trong chuyến thăm Nga cùng vợ và các con.