"Cũng tại Novotroitskoye, gần Krasnoarmeysk, trước khi LLVT Ukraina rời đi người dân địa phương cho biết có những thanh thiếu niên cả nam và nữ đi đến các nhà trò chuyện. Nhà có những ai, mọi người cảm thấy thế nào, vì sao không rời đi, họ tự giới thiệu là nhân viên đi lấy ý kiến người dân cho một cuộc khảo sát xã hội nào đó. Còn khi dẫn dắt mọi người vào chuyện rồi thì họ sẽ khai thác thông tin cụ thể, bởi vì biết người dân thường ở lại để chờ quân Nga đến. Sau đó quân lính Ukraina đến và giết chết những người đó. Tôi biết việc này từ người dân địa phương", - Mekhanik nói.
Theo lời kể của người lính này, những thanh thiếu niên đi khảo sát ý kiến ăn mặc khác nhau, có người mặc quân phục, một số mặc thường phục.