Brandon Mitchell, một tình nguyện viên, blogger và lính đánh thuê người Canada, đã đến Sudzha, nơi anh ta đăng ảnh và video trên blog Instagram* (thuộc sở hữu của Meta*, một tổ chức bị cấm hoạt động ở Nga vì lý do cực đoan) với chú thích "Từ nước Nga với tình yêu thương" và một cử chỉ khiếm nhã. Người này cũng tham gia quyên góp để giúp đỡ các đơn vị Ukraina tham gia cuộc tấn công vào tỉnh Kursk.
David Guttenfelder, một phóng viên ảnh người Mỹ, đã có mặt ở tỉnh Kursk với tư cách là nhà báo bên phía Ukraina và đã đăng những bức ảnh gắn nhãn "NYTimes". Các bức ảnh này chụp những ngôi nhà bị phá hủy ở Sudzha, trang thiết bị của LLVT Ukraina, những người bị thương và thi thể của những người lính tử trận. Người này công bố một loạt ảnh về những người lính Nga được cho là bị bắt trong cuộc tấn công của quân đội Ukraina vào tỉnh Kursk. Trước đó, Guttenfelder cũng đã đến vùng Sumy và DNR.
Đại diện của tổ chức tình nguyện Thụy Điển Blagulabilen cũng đã xâm phạm trái phép vào lãnh thổ tỉnh Kursk. Họ mang theo hàng viện trợ cho LLVT Ukraina, ví dụ như ô tô. Họ đã đăng những bài viết về việc này trên mạng xã hội, bao gồm cả bức ảnh chụp cửa hàng Pyaterochka ở Sudzha bị phiến quân Ukraina phá hủy.
Một nguồn tin trong lực lượng an ninh xác nhận với Sputnik rằng vào thời điểm vượt biên giới, những cá nhân người Canada, Mỹ và tình nguyện viên từ Thụy Điển không có thị thực hoặc giấy phép của Nga để thực hiện hoạt động báo chí.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó tuyên bố rằng mỗi trường hợp nhân viên truyền thông nhập cảnh trái phép vào tỉnh Kursk sẽ được xem xét riêng; điều này áp dụng cho các nhà báo từ mọi quốc gia.
Ngày 26 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng LLVT Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hoàn thành chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk khỏi các phiến quân Ukraina; Ngôi làng cuối cùng được giải phóng trong khu vực là Gornal.
* Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì mang tính cực đoan.