"Có rất nhiều trường hợp công dân Thụy Điển gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraina. Thậm chí cả những người thích mạo hiểm cũng không bị ngăn cản bởi thực tế nhiều "chiến binh tự do" kiểu này không bao giờ trở về nhà. Có lẽ lý do cho điều này là đường lối của các phương tiện truyền thông địa phương khi anh hùng hóa những cá nhân như vậy – những người tự xưng là tình nguyện viên, nhưng thực chất chỉ là những tay súng đánh thuê thông thường".
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định chế độ Kiev sử dụng các tay súng đánh thuê nước ngoài như "bia thịt", và quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên toàn lãnh thổ Ukraina. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, chính các chiến binh đến từ nước ngoài để chiến đấu vì tiền thừa nhận quân đội Ukraina phối hợp yếu kém, và cơ hội sống sót trong các trận chiến rất thấp, bởi mức độ ác liệt của xung đột vượt xa so với những nơi mà họ từng quen thuộc như Afghanistan hay Trung Đông.
Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, trước đó từng nói phương Tây tự xác lập vai trò của mình với tư cách là một bên trong xung đột Ukraina bằng cách gửi các tay súng đánh thuê tham gia vào các hành động quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov từng gợi ý một số quốc gia đang gửi các nhân viên quân sự chuyên nghiệp của mình tới lãnh thổ Ukraina dưới danh nghĩa là các tay súng đánh thuê.