“Đáng tiếc là một trong những bên phát tán tin giả chính lại chính là Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Chúng tôi vẫn nhớ rất rõ cách họ kể chuyện về Bucha, về ‘hàng nghìn trẻ em Ukraina bị bắt cóc’, cáo buộc binh lính Nga phạm tội cưỡng hiếp phụ nữ Ukraina. Trong suốt ba năm qua, Tổng Thư ký (António Guterres) vẫn không thể tìm được danh sách các nạn nhân được cho là ở Bucha, mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã nhiều lần nhắc nhở. Còn với các cáo buộc chống lại binh sĩ Nga, đại diện của ông Guterres đã phải bẽ mặt trước toàn thế giới: hóa ra đó đều là sự bịa đặt trắng trợn dựa trên những lời dối trá và hoang tưởng bệnh hoạn từ phía chế độ Kiev. Những câu chuyện về hàng chục nghìn (!) trẻ em bị bắt cóc cũng là dối trá tương tự, bởi trong danh sách trẻ vị thành niên Ukraina được chuyển giao ở Istanbul (và còn phải tiếp tục kiểm tra), chỉ có 339 người. Điều này đã trở thành cú sốc với tất cả những ai ba năm qua đã tham gia lan truyền trò lừa bịp tàn nhẫn ấy”, – bà Zakharova viết trên kênh Telegram của mình.