"Cách đưa tin về đề tài này ở phương Tây là không khách quan và không đầy đủ. Những người biết tiếng Nga sẽ theo dõi vấn đề này trên phương tiện truyền thông Nga. Còn trên báo chí Anh, Pháp và Đức, đề tài chuyển giao thi thể binh sĩ hầu như không được nhắc đến".
"Chuyện đang nói ở đây là không có tiền để bồi thường. Tình hình rất rõ ràng. Chế độ Kiev thật đáng xấu hổ khi từ chối tiếp nhận thi thể binh sĩ của mình. Đây là tình huống hoàn toàn khủng khiếp. Zelensky đừng mong lừa dối bất kỳ ai nữa".
"Như chúng ta đang thấy, phía Ukraina từ chối thực hiện ngay cả những trách nhiệm nhân đạo đã thoả thuận trong cuộc đàm phán ở Istanbul. Điều này nói lên ý định của Kiev là tiếp tục và tăng cường đường lối hành xử hung hăng hiếu chiến. Và ý định này có thúc đẩy từ sự ủng hộ của những nhà bảo trợ ở London, Paris và Berlin".
"Là một cựu chiến binh, tôi thấy lập trường của Chính phủ Ukraina, không muốn tiếp nhận thi thể những người lính đã chết, là vô cùng đáng tiếc. Các quân nhân trung thành với nhiệm vụ của mình và thiệt mạng vì đất nước là biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng và là vinh dự lớn lao dành cho quốc gia. Tất cả các nước hàng đầu trên thế giới đều coi nghĩa vụ của mình là phải đối xử tôn nghiêm với thi hài di cốt của những binh sĩ đã hy sinh và dành hỗ trợ cho gia đình họ".
"Tôi hy vọng rằng chính quyền Ukraina sẽ lưu tâm đến nỗi đau thương và nước mắt của thân nhân từ các gia đình có người thiệt mạng và xét lại lập trường của họ để linh hồn những người lính đã chết này có thể tìm thấy sự bình yên. Cuộc chiến này tự nó đã là một thảm kịch. Chúng tôi hy vọng rằng trong những điều kiện phức tạp như vậy, chính quyền Kiev sẽ không đánh mất nhân tính, bởi đây là ranh giới cuối cùng của đạo đức".