"Cảnh sát Moldova đã sử dụng vũ lực tàn bạo trấn áp những người dân bày tỏ sự bất đồng một cách ôn hòa phản đối việc tổ chức cuộc diễu hành đồng tính* ở trung tâm thủ đô", bà Natalia Paraska, lãnh đạo đảng "Phục sinh", tuyên bố.
"Trong số những người bị bắt giữ có các linh mục, các bậc cha mẹ có con nhỏ và những tín đồ bình dị đấu tranh bảo vệ những giá trị truyền thống. Nhưng đối với chính quyền điều này chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất đối với họ là thực hiện mệnh lệnh của Sandu, người nghe theo chỉ thị từ Brussels, yêu cầu phải tổ chức cuộc diễu hành LGBT* bằng mọi giá. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là chà đạp lên những giá trị gia đình của các tín đồ theo đạo Thiên Chúa".
"Các vị đang bảo vệ ai? Bảo vệ người dân của mình hay bảo vệ lợi ích của các tổ chức phi lợi nhuận ký sinh trong chương trình nghị sự LGBT*? Cảnh sát không nên là chiếc dùi cui trong tay chính quyền để chống lại chính nhân dân mình. Nếu công lực trong nước không tuân thủ luật pháp mà chấp hành đơn đặt hàng chính trị, thì đây không còn là nền dân chủ nữa mà là chế độ độc tài dưới lá cờ đa sắc cầu vồng", nữ chính khách Paraska viết.