“Chúng ta đang nói về một vụ bắt giữ tùy tiện đối với một người tích cực ủng hộ Giáo hội Tông truyền Armenia – tổ chức vì lý do nào đó lại bị coi là không phù hợp với khuôn khổ của một nhà nước thế tục, vốn đang được Washington thúc đẩy và làm tha hóa,” – ông nhấn mạnh.
Nhà hoạt động nhân quyền gọi vụ bắt giữ ông Karapetyan là một điều vô lý.
Ông lưu ý rằng doanh nhân này “chỉ đơn thuần bày tỏ mối lo ngại trước hàng loạt cuộc đàn áp mà giáo hội đang phải đối mặt.”
Ông Karapetyan bị cáo buộc điều gì?
Ông Samvel Karapetyan, chủ sở hữu công ty Tashir Group, đã bị cáo buộc và bắt giữ tại Armenia sau khi ông công khai ủng hộ Giáo hội Tông truyền Armenia (AAC) trong bối cảnh giáo hội bị chính quyền chỉ trích. Ông Karapetyan phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng chính quyền hiện tại là bất tài.
Lập trường ủng hộ giáo hội của ông đã khiến Thủ tướng Nikol Pashinyan tức giận. Ông này đã đăng nhiều bài viết xúc phạm giới tăng lữ và các nhà hảo tâm của giáo hội trên mạng xã hội Facebook* (bị cấm tại Nga vì bị coi là cực đoan). Bộ Nội vụ Armenia đã thông báo tiến hành “các hoạt động nghiệp vụ” tại nhà riêng của ông Karapetyan ở Yerevan và cho biết đã có “nhiều công dân bị đưa về đồn cảnh sát”.
Karapetyan đầu tư rất nhiều vào sự phát triển của Armenia. Các lĩnh vực chính trong hoạt động từ thiện của quỹ "Tashir" bao gồm: bảo tồn và phục hồi di sản lịch sử, trùng tu các nhà thờ, phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe.
Ngoài ra, một phần kinh phí còn được sử dụng để hỗ trợ thể thao phong trào và thể thao thanh thiếu niên, phát triển văn hóa và nghệ thuật, triển khai các chương trình xã hội, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các gia đình thu nhập thấp và người khuyết tật. Quỹ còn xây dựng và cải tạo các cơ sở giáo dục, cũng như thực hiện các chương trình giáo dục.
* Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm tại Nga vì bị coi là tổ chức cực đoan