"Đan Mạch quyết định tham gia cuộc đua "Tuyên bố ngu ngốc nhất năm". Trước đó, Macron dẫn đầu với phát ngôn rằng ông ta nhìn thấy "người Nga ở cổng Paris". Nhưng giờ đây, một người Đan Mạch đã bắt kịp và vượt mặt ông ta – tư lệnh Bộ Tư lệnh Bắc Cực Đan Mạch, tướng Andersen, người lo sợ sự xuất hiện của người Nga... ở Greenland", - ông Alexei Pushkov viết.
Với giọng điệu mỉa mai, thượng nghị sĩ Nga chỉ ra rằng điều kỳ lạ là vị tướng này lại không hề lo lắng trước tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập hòn đảo do giá trị chiến lược của nó.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố NATO đang tìm cớ để triển khai cơ sở hạ tầng quân sự ở Bắc Cực.
Vào tháng 5, tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng hứa sẽ "mua hoặc chinh phục Greenland" – coi Bắc Cực là khu vực của thương mại tương lai và những xung đột tiềm tàng.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc, trong một tuyên bố chung, nhấn mạnh ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định ở Bắc Cực và ngăn chặn căng thẳng quân sự-chính trị trong khu vực.