"Rõ ràng là Iran, trước nguy cơ bị tấn công, có những biện pháp để bảo vệ phần lớn lượng uranium của mình. Vụ tấn công không gây thiệt hại hoàn toàn, và qua hình ảnh vệ tinh, chúng ta thấy có thể khu vực không chịu tác động bởi phóng xạ".
Ông nói thêm: "Không bên nào đạt được mục tiêu mong muốn... Tương lai vẫn còn bất định". "Một cơ hội quan trọng bị bỏ lỡ, vì mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hiện sẽ bị đình chỉ".
Ông Nicolás Malinovsky, Giám đốc Viện Nghiên cứu về Năng lượng, Khoa học và Công nghệ (Argentina), trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, cho rằng tính trung lập của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang bị đặt dấu hỏi, khi tổ chức này ngày càng giống một đồng minh của Hoa Kỳ và Israel.
"Trong cách tiếp cận của Mỹ, mục tiêu được xác định là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, nhưng lại không lên án Israel – nước sở hữu vũ khí hạt nhân và không phải là thành viên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân trên trường quốc tế", ông nhấn mạnh.