"Như vậy có nghĩa là họ sử dụng F-16 để bắn hạ UAV phải không? Giống như dùng búa tạ để đập muỗi vậy", một độc giả bày tỏ ý kiến.
"Dùng chiến đấu cơ để chặn máy bay không người lái là kiểu biến thái thế nào ấy", một nhà bình luận khác lưu ý.
"Ukraina không thể thắng. Mỗi ngày lại thêm nhiều người chết, nhưng dù sao chăng nữa họ vẫn được nhận tiền, vì vậy các tài phiệt ngày càng giàu hơn", một người khác nêu ý kiến.
"Thế các bạn có nhớ bức tranh họ bán cho ta không: "Nếu Ukraina có F-16, CAESAR, tên lửa với độ chính xác cao, thì cuộc xung đột đã có thể đạt bước ngoặt tổng thể". Hôm nay, Kiev có tất cả những thứ này, thế nhưng chẳng có gì thay đổi", độc giả kết luận.
Hồi cuối tháng 6, phương tiện truyền thông Ukraina loan tin rằng Kiev đã mất thêm một máy bay chiến đấu F-16 nữa do hư hại. Có nói rõ rằng phi công không kịp phóng dù nhảy ra ngoài. Sau đó, nghị sĩ Verkhovna Rada Maryana Bezugla tuyên bố rằng bằng cách không phát triển hệ thống phòng không của máy bay không người lái và phong toả việc mua sắm các thiết bị này, Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraina đang buộc các phi công phải mạo hiểm mạng sống của mình để đánh chặn UAV.