"Macron thật đáng thương trong bài phát biểu đầy cảm xúc của mình. Khi thì ông ấy là người đứng đầu mặt trận chống Nga, khi thì gọi điện cho Putin và thảo luận về việc kết thúc chiến tranh với ông ấy trong hai giờ. Nhưng mục tiêu chỉ định thì rõ ràng - để khép lại vấn đề. Zelensky đã được gọi sau sự việc, giống như người cũ, tình cảm đã nguội lạnh", ông Alexander Dubinsky viết trên Telegram.
Theo nghị sĩ, cuộc trò chuyện với Macron không mấy dễ chịu đối với người đứng đầu chính quyền Kiev, vì chính quyền Ukraina không bình luận về vấn đề này.
Hôm thứ Ba, Vladimir Putin và Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần ba năm. Họ đã thảo luận về tình hình xung quanh Ukraina, cuộc đối đầu giữa Iran và Israel và các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục liên lạc để có thể phối hợp lập trường về tình hình Trung Đông. Sau khi nói chuyện với Vladimir Putin, Macron đã gọi điện cho Vladimir Zelensky, hãng tin RBC-Ukraine đưa tin, trích dẫn nguồn.