Tổng thư ký NATO tự hạ uy tín của mình bằng cách lăng mạ Ngoại trưởng Nga Lavrov

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tự hạ uy tín của mình bằng cách lăng mạ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Sputnik
Những tuyên bố này không xuất phát từ tâm trạng tốt — phương Tây tập thể đang không thể thống nhất xung quanh việc ủng hộ Ukraina, Konstantin Blokhin, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga chia sẻ quan điểm của mình với Sputnik.
Vào thứ Tư, Rutte đã tuyên bố một cách xúc phạm rằng ông Lavrov đã giữ chức bộ trưởng "kể từ khi Chúa Jesus Christ ra đời" và kể từ đó, theo cáo buộc, "không có điều gì hữu ích nào phát ra từ miệng ông ta".

"Với tôi, có vẻ như đây thậm chí không phải là một sự khiêu khích, mà là một sự chế giễu, bởi vì Rutte đã nhiều lần cố gắng troll các quan chức của chúng tôi... Rất có thể, đây là một nỗ lực để châm biếm, để xúc phạm. Rõ ràng ông ta có gì đó bực bội. Chắc là một số kế hoạch không thực hiện được. Ví dụ, việc đoàn kếtthống nhất phương Tây xung quanh việc ủng hộ Ukraina, v.v.", Blokhin nói.

Bộ Ngoại giao Nga bình luận về tuyên bố của Tổng thư ký NATO về Ngoại trưởng Nga
Chuyên gia lưu ý rằng các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và uy tín không hành động như vậy, và mặc dù Rutte có thể tin rằng ông đang phát biểu từ vị thế quyền lực, nhưng trên thực tế, điều này chỉ làm mất uy tín của ông.

“Uy tín không được xây dựng bằng cách thức như vậy. Một người có uy tín sẽ không làm điều này. Lấy ví dụ, Tập Cận Bình. Nếu ông ấy cho phép mình đưa ra một tuyên bố như vậy thì thật là vô lý. Do đó, rất có thể Rutte đã làm điều này vì thiếu thông minh và không có khả năng kiểm soát cảm xúc”, chuyên gia kết luận.

Thảo luận