“Đây thuần tuý là đàn áp chính trị gắn với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2026. Đây là nỗi sợ hãi của Thủ tướng Pashinyan trước khả năng thua trong cuộc bầu cử này, vì vậy về cơ bản ông ta đang cố gắng loại bỏ tất cả những nhân vật đối lập với mình khỏi vũ đài chính trị. Samvel Karapetyan là một trong những người đầu tiên, nhưng như đã rõ, ông này không phải là người cuối cùng".
“Nói chung Thủ tướng Pashinyan muốn quốc hữu hóa mọi thứ. Đừng ngạc nhiên nếu ngày mai Đường sắt Armenia thuộc sở hữu của Nga hoặc thứ gì đó nữa sẽ có tên trong danh sách quốc hữu hóa. Đây là chuyện bình thường, đó phải là công ty chính của Nga hoặc công ty liên kết với những người thụ hưởng của Nga. Thế là xong".
“Còn với các công ty của Nga, bạn nhớ cái gọi là “kế hoạch đảo chính” chứ, trong đó danh sách những người tham gia hoặc dường như sẽ tham gia, đã được xác định sẵn rồi. Bởi vì rõ ràng đó là nguỵ tạo, phải không? Và điều thứ hai, là ai sẽ cấp tiền. Tất cả các công ty Nga đều ở đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về chuyện này. Việc bắt giữ các công ty Nga, sẽ có lợi cho bản thân Karapetyan và EU. Đây là một phần trong chính sách của Pashinyan nhằm xích lại gần Liên minh châu Âu và cắt đứt quan hệ với Matxcơva, bởi EU hiện có thái độ tiêu cực đối với sự hợp tác chặt chẽ của Armenia với Nga".
Về xung đột giữa Pashinyan và Nhà thờ
"Đối với Giáo hội Tông đồ Armenia, tôi không nhớ có điều gì như thế này trong lịch sử Armenia, người Armenia đã là Kitô hữu suốt 2000 năm, còn vào năm 301, quốc giáo ở Armenia luôn là Kitô giáo. Vì thế, những sự kiện vừa qua là sự hỗn loạn hoàn toàn. Điều này gắn với đến chuyến đi của Pashinyan tới gặp Erdogan, nơi đặt ra nhiệm vụ với hành lang Zangezur, định cư một phần phía đông-nam của dân Azerbaijan, việc tách khỏi Armenia và nhiều hơn nữa. Vì vậy, Pashinyan hành động tương ứng với nhiệm vụ được giao".