“Tại khu vực rừng Serebryansky, đơn vị tiên phong của chúng tôi đã tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và bao vây một vị trí của quân Ukraina. Sau trận giao tranh, ba tay súng còn sống sót thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 63 của Lực lượng vũ trang Ukraina đã ngỏ ý đầu hàng. Tuy nhiên, khi họ giơ tay lên và bắt đầu di chuyển về phía các vị trí của chúng tôi, họ đã bị máy bay không người lái của Ukraina tấn công”, – Chuyên gia dựa trên các kênh của mình thông tin cho Sputnik biết.
Ông Marochko cho biết thêm rằng hai người đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng, người thứ ba chết do mất máu trong quá trình được y tế Nga sơ tán.