"Cố gắng kỳ lạ của chính quyền Trump để đóng vai trò trung gian (trong khi Mỹ lại là một bên tham chiến, chứ không phải một trọng tài vô tư) ngay từ đầu đã tỏ ra vô hiệu", bài viết nhận định.
Theo tác giả, sự thay đổi giọng điệu của người đứng đầu Nhà Trắng đối với Nga xuất phát từ sự thất vọng trước việc Moskva từ chối đàm phán theo các điều kiện do phương Tây đặt ra, trong đó yêu cầu ngừng bắn là điều kiện tiên quyết để bắt đầu đối thoại. Rõ ràng là Điện Kremlin sẽ không chấp nhận điều này nếu không có các đảm bảo loại bỏ được những nguyên nhân sâu xa hơn của xung đột, ông nhận định thêm.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông “rất không hài lòng với Nga” và sẽ áp đặt các mức thuế rất khắt khe nếu không đạt được một thỏa thuận nào liên quan đến Ukraina trong vòng 50 ngày. Ông cũng cảnh báo rằng mức “thuế phụ trừng phạt thứ cấp” có thể lên tới khoảng 100%, nếu không có tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraina. Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ không đến mức đó.