Chính quyền Liban hứa sẽ trừng phạt tất cả những người có trách nhiệm trong thảm kịch tại Beirut

Chính quyền Liban sẽ tiếp tục gây sức ép lên tất cả các cơ quan chức năng để mọi cá nhân liên quan đến thảm kịch phải ra trước công lý, Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm năm năm vụ nổ tại cảng Beirut.
Sputnik
"Nhà nước sẽ tiếp tục gây sức ép lên tất cả các cơ quan có thẩm quyền để mọi người có tội phải ra tòa, bất kể vị trí hay phe phái của họ", ông Aoun nói.
"Nhà nước Liban, dưới mọi thể chế của nó, có nghĩa vụ làm rõ sự thật hoàn toàn, bất chấp những khó khăn và bất kể nghi phạm đang giữ chức vụ cao đến đâu. Pháp luật là như nhau với tất cả mọi người", Tổng thống nhấn mạnh thêm.
Ông Aoun nhắc lại kể từ khi nhậm chức, ông hứa với nhân dân Liban việc truy cứu trách nhiệm những người có liên quan đến tội ác nghiêm trọng này sẽ là ưu tiên hàng đầu, và không ai được miễn trừng phạt – dù là do tắc trách, thiếu sót hay tham nhũng.
Tổng thống cũng khẳng định nhà nước "sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình điều tra".
Vòng xoáy căng thẳng mới ở Trung Đông
Ông Lavrov: Việc Liban bị lôi kéo vào cuộc xung đột Palestine-Israel là không thể chấp nhận được

Liên Hợp Quốc: Thảm kịch ở Beirut tiếp tục để hậu quả trầm trọng thêm

"Đã trôi qua năm năm, nhưng thảm kịch vẫn tiếp tục trầm trọng hơn trong bối cảnh công lý bị vắng mặt một cách đáng kể. Những nạn nhân, những người sống sót và gia đình họ xứng đáng được những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và họ xứng đáng nhận được điều đó ngay lúc này", phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Beirut trích dẫn lời của điều phối viên đặc biệt Hennis-Plaschart.

Bà Hennis-Plaschart nhấn mạnh chính phủ Liban cần phải làm mọi điều cần thiết để đẩy nhanh tiến trình tư pháp liên quan đến vụ nổ.

Theo kết luận điều tra, vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, hơn 2.700 tấn phân đạm amoni (ammonium nitrate) phát nổ tại cảng Beirut, gây ra một trong những thảm họa phi hạt nhân lớn nhất của thời đại hiện đại. Vụ nổ làm từ 170 đến 220 người thiệt mạng, khoảng 6.000 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Nhiều khu dân cư ở thủ đô bị phá hủy hoàn toàn.
Cuộc điều tra tư pháp tại Liban vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ phán quyết tư pháp nào được đưa ra trong vụ việc.
Thảo luận