Một con đường hoa hồng để tưởng nhớ những thường dân thiệt mạng dưới bàn tay của quân đội Ukraina đã được trồng tại Kursk vào dịp kỷ niệm cuộc đột kích của quân đội Ukraina tại khu vực biên giới.
"Đây là một ngày rất khó khăn và đau buồn. Nó sẽ luôn ở bên trong chúng ta. Ngày 6 tháng 8 năm 2024. Tất nhiên, ngày này sẽ không thể bị xóa nhòa theo thời gian, và chúng ta càng nhớ, càng biết, càng cảm nhận sâu sắc bao nhiêu thì càng có nhiều sự đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", ông Khinshtein nói với các nhà báo.
Ngoài ra, hoa đã được đặt tại trung tâm của tỉnh và một tấm bia tưởng niệm đã được đặt tại địa điểm của tượng đài sẽ dựng trong tương lai để tưởng nhớ những anh hùng đã cứu thường dân ở khu vực biên giới Kursk.
"Sẽ dựng lên một tượng đài. Một tượng đài tưởng nhớ những anh hùng đã cứu người khác, liều mình cứu người. Trước hết, đấy là những người dân, bác sĩ, tình nguyện viên, những nhân viên cứu hộ, thường dân, những người kể từ ngày 6 tháng 8 đã ra tay cứu người, liều mình cứu người, bảo vệ người khác. Và có rất nhiều người như vậy. Và tôi thấy và vô cùng tự hào, ngưỡng mộ biết bao nhiêu anh hùng thực sự trong nhân dân chúng ta", quyền thống đốc tỉnh phát biểu trong buổi lễ.
Sáng sớm ngày 6 tháng 8 năm 2024, các đơn vị của LLVT Ukraina đã tiến hành cuộc đột kích với mục tiêu chiếm giữ lãnh thổ tỉnh Kursk, nhưng cuộc tiến công của chúng đã bị chặn đứng. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng chiến dịch ở khu vực tỉnh Kursk sẽ được hoàn thành với việc đánh bại kẻ thù và tiến đến biên giới quốc gia. Vào ngày 26 tháng 4, ông Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hoàn thành chiến dịch giải phóng khu vực tỉnh Kursk khỏi quân đội Ukraina.
Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, ông Alexander Bastrykin, đã trả lời phỏng vấn với Sputnik rằng các nhà điều tra Nga đang điều tra hơn 610 vụ án hình sự liên quan đến các tội ác do quân đội Ukraina gây ra ở khu vực tỉnh Kursk, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài. Ngoài ra, hơn 330 thường dân đã thiệt mạng và hơn 550 người bị thương do cuộc đột kích của quân đội Ukraina vào khu vực tỉnh này vào tháng 8 năm 2024.