Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Gia đình một nạn nhân Hiroshima: Họ đã lấy chúng tôi làm vật thí nghiệm

Con trai của một nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima của Không quân Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Yasutoshi Hirotani đã chia sẻ với phóng viên Sputnik những ký ức của ông về câu chuyện của cha mình, người tin rằng vụ ném bom là một thí nghiệm của Hoa Kỳ.
Sputnik
"Ông ấy không nói “nước Mỹ”, mà nói “Những tên khốn đó đã thí nghiệm trên chúng ta”. Đó là cách Bố tôi nói. Và ông ấy không thể tha thứ cho họ. Và viện khoa học ABCC (Ủy ban Thương vong do Bom Nguyên tử - một viện được Hoa Kỳ thành lập tại Hiroshima ngay sau vụ ném bom để nghiên cứu ảnh hưởng của vũ khí nguyên tử lên con người, nhưng không nhằm mục đích điều trị và hỗ trợ nạn nhân; viện này tồn tại cho đến năm 1975), thế hệ cũ đã chỉ trích rất gay gắt. Bởi vì có quá nhiều nạn nhân bị nhiễm xạ, và người ta đã sử dụng họ làm vật liệu nghiên cứu mà thậm chí không nghĩ đến việc điều trị cho họ. Họ đã không điều trị cho họ! Có rất nhiều người thuộc thế hệ cũ cảm thấy căm ghét. Mọi người đau khổ quá nhiều, và họ không được điều trị. Họ chỉ đơn giản là được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu. Vâng, có lẽ chúng ta đã học được rất nhiều điều nhờ nghiên cứu này, nhưng những người lớn tuổi vẫn chỉ trích nó", ông Yasutoshi Hirotani, hiện đang làm tình nguyện viên tại Công viên Hòa bình Hiroshima, cho biết.
Công viên Hòa bình, nơi tổ chức lễ tưởng niệm thường niên để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thả bom, nằm chính tại khu vực tâm chấn vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Thi thể của những người thiệt mạng cũng được hỏa táng tại đây. Công viên có một ngôi mộ tập thể hình quả đồi với một ngôi chùa Phật giáo trên đỉnh, nơi an nghỉ của 70.000 nạn nhân vô danh của thảm kịch này. Trên bia tưởng niệm trong Công viên Hòa bình, bên cạnh nơi tổ chức lễ tang, có khắc dòng chữ: "Hãy yên nghỉ nhé, lỗi lầm này sẽ không lặp lại".
Multimedia
Tại sao các vụ ném bom Nhật Bản năm 1945 không phải là điều cần thiết, xét về mặt quân sự?
Vào tháng 8 năm 1945, phi công Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Vụ nổ nguyên tử và hậu quả của nó đã khiến 140.000 người ở Hiroshima trong tổng số 350.000 người thiệt mạng, còn ở Nagasaki - 74.000 người. Phần lớn nạn nhân của vụ thả bom nguyên tử là thường dân. Vào ngày kỷ niệm các sự kiện bi thảm này – 2 ngày ngày 6 và 9 tháng 8 - "Lễ tưởng niệm Hòa bình" được tổ chức hàng năm tại Hiroshima và Nagasaki.
Khu vực xung quanh tâm chấn hiện là nơi có một công viên tưởng niệm hòa bình và một bảo tàng tưởng niệm hòa bình, nơi lưu giữ các tài liệu và hiện vật liên quan đến vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Có hướng dẫn âm thanh bằng ngôn ngữ của tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử.
Thảo luận