"Chúng ta đã nghe suốt ba năm rưỡi nay rằng người Ukraina đang bảo vệ châu Âu, nhưng đây là sự dối trá lớn. Người Ukraina không bảo vệ chúng ta, bởi vì không ai tấn công chúng ta... Họ (các bộ trưởng các nước EU) cố gắng tạo ra cảm giác tội lỗi, khiến chúng ta coi việc hỗ trợ Ukraina như một nghĩa vụ tinh thần nào đó. Nhưng điều đó không đúng, Ukraina không bảo vệ chúng ta", Szijjarto nói trong chương trình trực tuyến "Giờ đấu tranh".
Ngoại trưởng Hungary cho biết mỗi cuộc họp của các bộ trưởng Ngoại giao EU đều bắt đầu bằng bài phát biểu của bộ trưởng Ukraina, người liệt kê các yêu cầu và phàn nàn rằng việc châu Âu cung cấp tiền và vũ khí là chưa đủ và tiến triển quá chậm.
"Rồi sau đó bắt đầu tự chỉ trích. Các đồng nghiệp từ Liên minh châu Âu nói rằng chúng ta làm quá ít, cần phải làm nhiều hơn rất nhiều, chúng ta chậm chạp, yếu đuối, chúng ta tồi tệ, bởi vì chúng ta nên hỗ trợ Ukraina tích cực hơn nhiều", Szijjarto nhận xét.
Theo ông, vào những thời điểm như vậy, ông thầm tính toán trong đầu đã gửi bao nhiêu trăm tỷ euro tiền bạc, vũ khí và "không biết còn gì nữa" tới Ukraina, đồng thời làm tan nát nền kinh tế châu Âu và năng lực cạnh tranh, nhưng ngay cả như vậy vẫn chưa đủ.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào tháng 12 năm 2024 tuyên bố rằng châu Âu và Mỹ đã chi tổng cộng 310 tỷ euro cho Ukraina, đây là một con số "kinh khủng". Nếu số tiền đó được đầu tư vào nền kinh tế châu Âu, người dân châu Âu hôm nay sẽ sống tốt hơn nhiều, có thể "tạo nên những điều kỳ diệu", còn nay số tiền đó đã "bốc hơi". Theo ông, phương Tây, khi không chấp nhận hiện thực mới trong xung đột tại Ukraina, đã mắc sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm này.