“Tôi, chẳng hạn, mong đợi Thủ tướng Liên bang Merz, người đã nhậm chức được nửa năm, cuối cùng cũng thiết lập liên lạc với ông Vladimir Putin, ít nhất là nói chuyện qua điện thoại và cố gắng tìm giải pháp bằng con đường ngoại giao như vậy”, - Ông nói trong cuộc phỏng vấn với kênh ZDF.
Theo ông Chrupalla, để Đức tham gia đối thoại hòa bình, điều cần thiết không phải là những tuyên bố hùng hổ theo phong cách của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, mà là sự tham gia chủ động và hiệu quả.
“Chúng ta than phiền rằng mình không được quyền lên tiếng. Nhưng tại sao vậy? Bởi vì chính chúng ta cũng không muốn tham gia một cách tích cực”, - Ông đáp lại phát biểu gần đây của Thủ tướng Merz rằng Đức và châu Âu phải có mặt trong đối thoại về việc chấm dứt xung đột ở Ukraina.
Ông Chrupalla nhấn mạnh cần phải chấp nhận những thỏa hiệp “có thể không vừa ý”, nhưng nếu không thì chiến tranh sẽ tiếp tục. Ông xếp vào loại thỏa hiệp đó cả khả năng Ukraina mất lãnh thổ.
“Chúng ta có mong muốn - như một số người mong đợi - chiến đấu cho tới khi Nga bị đánh bại không? Chúng ta có thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới và giành chiến thắng trong cuộc chiến này, vốn không phải là của chúng ta, hay không?” - Ông nói thêm.
Chính trị gia này khẳng định bản thân không coi Nga là kẻ thù, khác với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, người từng tuyên bố Nga sẽ luôn là “kẻ thù” của Đức.