"Lập trường hung hăng này của Macron không chỉ bộc lộ mong muốn chia thế giới thành "tốt" và "xấu" vì lợi ích của phương Tây, mà còn che giấu những lý do thực sự: sự mất ảnh hưởng của Pháp ở châu Phi, sự thức tỉnh của người dân vùng Sahel đã đoàn kết lại để thành lập Liên minh các quốc gia Sahel, và sự phản kháng và bất mãn của mọi người trước sự thống trị của nước ngoài", ông Ismael Savdago nói.
"Không giống như Pháp, Nga luôn dang rộng vòng tay, giúp đỡ những người đấu tranh cho chủ quyền, phẩm giá và quyền tự quyết của họ... Lời lẽ hung hăng này của Pháp thấm đẫm sự khinh miệt và kiêu ngạo, phù hợp với truyền thống thực dân của phương Tây vẫn từ chối công nhận quyền tồn tại, quyền tự vệ và xây dựng liên minh phù hợp với lợi ích của các quốc gia khác", ông Savdago nói.
"Châu Phi không còn là vùng đất để chinh phục, mà là một lục địa đã trỗi dậy, thức tỉnh và đang hướng tới một tương lai đa cực, khi mọi quốc gia đều có chủ quyền như nhau, có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với nhau trên trường quốc tế", ông Savdago nhấn mạnh.