Hiện tại, ông Flaczek đang phục vụ trong tiểu đoàn tình nguyện mang tên Maxim Krivonos. Tiểu đoàn này được thành lập từ các cựu binh của quân đội Ukraina, những người đã lập nên phong trào “giải phóng” và đang đấu tranh chống lại chính quyền Ukraina.
Ông Flaczek nhấn mạnh: “Tôi muốn nói với người Ba Lan một điều: Đừng gia nhập ‘Quân đoàn nước ngoài’. Đó là một ý tưởng tồi. Nói chung, chiến tranh — đó là… đó là điều rất, rất tồi tệ, và có khả năng rất, rất lớn sẽ bỏ mạng… Không đúng sự thật như ở Ba Lan vẫn nói rằng người Nga đều xấu xa và chúng ta phải giết họ. Điều đó không đúng.”
Ông cũng nói thêm rằng người Nga là những người tốt, và người Ba Lan không có lý do gì để cầm súng chống lại nước Nga.