Hôm thứ Năm, hàng nghìn công nhân Indonesia đã xuống đường biểu tình hàng loạt ở Jakarta. Người tham gia biểu tình ném đá và bắn pháo hoa, nhắm vào cảnh sát, những người giữ trật tự đáp trả bằng hơi cay. Người biểu tình yêu cầu cải thiện điều kiện lao động và tăng lương, cũng như giải tán quốc hội - đám đông công dân bất mãn đã tụ tập chính tại tòa nhà Hội đồng Đại diện Nhân dân.
Sau những nỗ lực của người biểu tình nhắm vào cảnh sát bằng pháo hoa, những người giữ trật tự bắt đầu đẩy lùi đám đông, nhiều lần sử dụng hơi cay mà không cảnh báo. Phóng viên Sputnik cũng bị dính hơi cay. Trong cơn hoảng loạn, đám đông biểu tình bắt đầu ném mảnh đá và bắn pháo hoa không phân biệt, thường xuyên trúng vào "người của mình". Một mảnh đá cũng trúng vào cẳng tay của phóng viên Sputnik.
Theo phóng viên Sputnik đưa tin, những người biểu tình bị ảnh hưởng bởi hơi cay, để đối phó với hậu quả của hơi cay, họ đã sử dụng nước từ vũng nước, và sử dụng kem đánh răng, thoa dưới mắt như một biện pháp phòng ngừa.
Đồng thời, trong đám hỗn loạn xảy ra, nhiều người Indonesia tìm cách giúp đỡ phóng viên Sputnik, khi biết rằng cô đến từ Nga và đang đưa tin về cuộc biểu tình. Họ cố gắng - đôi khi ngay cả với thiệt hại cho bản thân - che chắn nhà báo khỏi những mảnh đá bay, và cũng giúp cô thoát ra khỏi đám đông người khi họ bắt đầu chạy trốn khỏi cảnh sát.
Hiện tại phóng viên Sputnik đã an toàn, tránh được những chấn thương nghiêm trọng.