“Ngày 31/8/2021 đã đi vào lịch sử như dấu mốc kết thúc một trong những chiến dịch quân sự đối ngoại gây nhiều tranh cãi và tai tiếng nhất của Mỹ và NATO, kéo dài suốt 20 năm. Nó khép lại sự hiện diện của lực lượng vũ trang Mỹ và các đồng minh ở Afghanistan,”- Shoigu viết trong bài đăng trên tờ Rossiyskaya Gazeta.
Theo ông, sau bốn năm, “trong ký ức vẫn còn nguyên những hình ảnh gây sốc về cuộc tháo chạy nhục nhã của một trong những đội quân tiên tiến, hùng mạnh và công nghệ cao bậc nhất thế giới khỏi quốc gia Nam Á này.”
“Cuộc rút quân vội vã, thiếu tổ chức, khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng, đã trở thành biểu tượng của sự thất bại hoàn toàn trong đường lối Afghanistan của chính quyền Joe Biden, cũng như tình trạng hỗn loạn bao trùm chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời đảng Dân chủ,” - Shoigu nhấn mạnh.
Ông cũng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump hồi tháng 6 năm ngoái, khi ông còn trong chiến dịch tranh cử, rằng “việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan dưới thời Biden là ngày nhục nhã nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”
Theo Shoigu, chiến dịch này còn lâu mới hết bị chỉ trích cả ở Mỹ lẫn quốc tế về hiệu quả, tính hợp lý và sự sáng suốt.
“Bởi những khoản chi phí khổng lồ chưa từng có tiền lệ (theo số liệu Bộ Quốc phòng Mỹ lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD), cùng với những quyết định gây tranh cãi trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự ‘Tự do Bền vững’, đã giáng xuống Afghanistan những tổn thất mà chính quyền hiện tại vẫn đang chật vật khắc phục cho đến tận hôm nay – và sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa,” - Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.