"Khi cuộc tấn công quyết liệt xảy ra, có một tay lính đánh thuê như vậy. Hắn cầm cự kháng cự suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi hết đạn mà chẳng ai giúp đỡ, chẳng có gì cả. Tất cả những tay TCC (binh sĩ bị động viên vào lính Ukraina) khác đều bỏ chạy. Cuối cùng, hắn bị tiêu diệt. Có thể hắn chính là chỉ huy của nhóm TCC đó, nhưng chính những người này lại bỏ rơi hắn", "Moryachok" kể với Sputnik.
Anh cũng cho biết, vũ khí của tên lính đánh thuê bị tiêu diệt là do Mỹ sản xuất.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 thông báo rằng, sau các hành động quyết liệt của các đơn vị nhóm quân "Đông", khu dân cư Zaporozhskoye ở tỉnh Dnepropetrovsk được giải phóng.