“Khi đó, một chiếc xe buýt chở thẳng lính đến Sumy, còn chúng tôi thì được đưa đi huấn luyện ở Chernomorsk (tỉnh Odessa) trong một đại đội hỏa lực yểm trợ”, – Anh Khvostik nói.
Theo lời anh, quá trình huấn luyện bao gồm việc sử dụng vũ khí nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm của anh Khvostik đã bị điều ra chiến trường sớm hơn dự kiến.
“Tôi vốn là lính mang số hiệu trong kíp bắn súng chống tăng, nhưng súng chống tăng thì tôi chỉ được nhìn thấy lần đầu khi đến Sumy. Vì chúng tôi bị đưa đi sớm ra chiến trường theo kiểu “Các anh chưa biết bắn thì cứ đi đào công sự trước đã”, - Người tù binh cho biết thêm.