Trước đó, có thông báo về 19 người chết.
"Trong đợt bùng phát bạo lực ở Kathmandu, hai người biểu tình trẻ đã thiệt mạng do bị cảnh sát bắn ở khu vực Kalimati. Như vậy, số người chết trong các cuộc bạo loạn tại Nepal đã tăng lên 22", tờ báo viết.
Vào cuối tuần trước, chính quyền Nepal đã cấm hoạt động một số mạng xã hội lớn, do không đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn quy định. Điều này đã gây ra các cuộc biểu tình đông đảo của thanh niên trong nước, được giới truyền thông gọi là "Cách mạng thế hệ Z". Trong các vụ đụng độ với cảnh sát, 22 người biểu tình đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.
Sau đó, chính phủ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động mạng xã hội ở Nepal, nhưng các cuộc biểu tình vẫn không ngừng. Những người biểu tình kêu gọi Thủ tướng nước này, Sharma Oli, từ chức. Vào thứ Ba, họ đã đốt nhà riêng của ông, xông vào khu phức hợp chính phủ, đốt văn phòng trung ương của đảng cầm quyền "Đại hội Nepal", và đốt tòa nhà quốc hội. Thủ tướng Nepal đã từ chức, các thành viên chính phủ được trực thăng sơ tán khỏi nơi cư trú của họ.