"Những cảnh quay thật kinh khủng. Tôi hy vọng tình hình này sẽ lắng dịu", bà nói với Sputnik.
Bà lưu ý rằng trong lịch sử đã có nhiều cuộc cách mạng, đảo chính, bạo loạn với nhiều hình thức và cách thức thực hiện khác nhau, với việc lật đổ chính quyền hoặc thay đổi hệ thống nhà nước, nhưng thông thường, trước đây mọi người không có cơ hội xem trực tuyến.
"Đây chỉ là những đoạn phim thời sự được chiếu thành từng phần riêng lẻ trên các kênh tin tức, đặc biệt là khi liên quan đến một số khu vực xa xôi thuộc các châu lục và khu vực khác, nhưng những gì xảy ra hôm qua chắc chắn là một câu chuyện về việc quan sát trực tuyến một thảm kịch theo đúng nghĩa đen", nhà ngoại giao nói thêm.
Trong bối cảnh này, bà Zakharova lưu ý tầm quan trọng của việc cả các thể chế nhà nước và các thể chế xã hội dân sự cùng phối hợp hành động.
"Phải làm thế nào để họ không thông đồng với nhau mà phải có sự phối hợp, và để mỗi nhánh của chính quyền thực hiện nhiệm vụ của mình, để tất cả đều vì lợi ích của nhà nước và nhân dân", bà kết luận.
Cuối tuần trước, chính quyền Nepal đã cấm hoạt động của hàng loạt mạng xã hội lớn chưa đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin vào đúng thời hạn quy định. Do lệnh cấm này đã dẫn đến nổ ra nhữn cuộc biểu tình rầm rộ của giới trẻ trên khắp đất nước, mà truyền thông mệnh danh là "Cuộc cách mạng của thế hệ Z". Trong cuộc đụng độ với cảnh sát, có 22 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Sau đó, Chính phủ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal, nhưng phong trào biểu tình vẫn không lắng xuống. Các thành viên tham gia biểu tình kêu gọi Thủ tướng Sharma Oli từ chức. Hôm thứ Ba, họ đã phóng hỏa đốt cháy dinh thự riêng của ông, đột nhập vào tổ hợp nhà Chính phủ, đốt văn phòng trung ương của đảng "Quốc đại Nepal" cầm quyền và tòa nhà nghị viện. Thủ tướng Nepal đã từ chức, các thành viên Chính phủ được sơ tán khỏi các dinh thự bằng trực thăng.