Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tư lệnh Nhóm liên hợp lực lượng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Valery Gerasimov, cho biết việc tiêu diệt nhóm quân Ukraina bị dồn ép ra sông Seversky Donets ở rừng Serebryanskoye đang đi đến giai đoạn kết thúc.
“Chúng tôi phát hiện rất nhiều thi thể lính Ukraina. Nhiều người trong số họ khi còn sống chỉ bị thương không quá nặng, nhưng đã bị đồng đội bỏ lại, không đưa đi cứu chữa. Vì vậy, những ‘thương binh ba trăm’ (bị thương) đã biến thành ‘thương binh hai trăm’ (tử vong). Điều đó thấy rõ qua những thi thể mà quân ta tìm thấy,” – Người chỉ huy có biệt danh “Shram” giải thích.
Các trận giao tranh ác liệt diễn ra hàng ngày tại rừng Serebryanskoye, khu vực nằm giữa thành phố Kremennaya (LNR) và làng Serebryanka (DNR). Việc kiểm soát được khu rừng này sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến lên ở hướng Krasny Liman.