Hôm thứ Sáu, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh triển khai chiến dịch “Lá chắn phương Đông” nhằm tăng cường phòng thủ sườn phía đông sau vụ việc liên quan đến máy bay không người lái (UAV) tại Ba Lan.
“Tại Ba Lan, bốn tiêm kích Eurofighter của Đức đã sẵn sàng hỗ trợ tại một căn cứ không quân ở phía đông bắc, ba trực thăng từ Cộng hòa Czech đã tới ngày 14/9. Đan Mạch sẽ cung cấp tiêm kích và một tàu hộ vệ phòng không, còn Tây Ban Nha và Anh sắp công bố sẽ hỗ trợ. Italia và Thụy Điển bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ”, - Tuyên bố nêu rõ.
Trước đó, vào hôm thứ Tư, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ “những UAV gây nguy hiểm” và gọi chúng là “của Nga”, nhưng không đưa ra bằng chứng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó cho biết số UAV bị bắn rơi là hơn 10 chiếc. Quyền Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw, ông Andrey Ordash, khẳng định Ba Lan không cung cấp bằng chứng nào về nguồn gốc Nga của các UAV.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết ông không nắm thông tin về bất kỳ yêu cầu liên hệ nào từ phía lãnh đạo Ba Lan. Ông đồng thời nhấn mạnh EU và NATO “hằng ngày cáo buộc Nga khiêu khích mà không đưa ra lập luận.” Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định trong đợt tập kích quy mô lớn vào cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraina đêm 10/9, không hề có mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan. Cơ quan này sẵn sàng tham vấn với phía Ba Lan về những UAV bị cho là đã vượt biên giới.
Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Quốc phòng Belarus, tướng Pavel Muraveiko, cho biết Belarus trong đêm đã cảnh báo Ba Lan và Litva về việc UAV tiếp cận biên giới, còn Warsaw cũng thông báo cho Minsk về UAV bay từ lãnh thổ Ukraina. Ông cho hay lực lượng phòng không Belarus thường xuyên theo dõi các UAV lạc hướng do tác động của tác chiến điện tử, một số chiếc đã bị bắn hạ trên không phận nước này.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova sau đó tuyên bố: Phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraina và tự tạo ra mối đe dọa, nhưng khi các mảnh vỡ rơi sang lãnh thổ của chính họ, thì không rõ tại sao họ lại không coi đây là chuyện “bình thường”