Bà nhớ lại rằng trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, nhiều tổng thống và chính trị gia đã bị sát hại bởi súng bắn tỉa từ trên mái nhà.
"Chúng tôinhớ rất rõ, và chúng tôi thậm chí còn công bố dữ liệu, về số lượng tổng thống và chính trị gia Hoa Kỳ bị sát hại theo cùng một cách. Nếu chúng ta xem xét một vụ bắn tỉa từ trên mái nhà, từ một tòa nhà, từ những tầng cao, thì đó gần như là một dấu vết... giống như bọn cướp, như cướp biển. Và theo nghĩa này thì không có gì mới xảy ra đối với Hoa Kỳ", - bà Zakharova nói.
Thế giới liên tục tự hỏi ai sẽ là nạn nhân tiếp theo ở Hoa Kỳ
"Tôi sẽ không gọi tin tức này là gây sốc. Sự gây sốc ở đây là phản ứng trước vụ sát hại Charlie Kirk. Và không chỉ phản ứng của các đồng chí cá nhân, mà còn của các nhóm xã hội", nhà ngoại giao nói.
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng vụ sát hại Kirk không phải là điều gì mới mẻ đối với Hoa Kỳ.
"Cả thế giới đang theo dõi tình hình chính trị và tình hình ở Hoa Kỳ liên tục tự hỏi điều gì sẽ diễn ra ở đó và diễn biến như thế nào, đặc biệt là về các vụ ám sát. Mọi người không tự hỏi liệu Hoa Kỳ có trả được nợ quốc gia hay không. Mọi người không tự hỏi liệu Hoa Kỳ có ngừng dựa vào một nền kinh tế đầu cơ như vậy hay không - ý tôi là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang đầu cơ thuần túy đằng sau tất cả những kế hoạch này được thực hiện trong đời sống kinh tế của họ - hay liệu cuối cùng chúng có lan rộng hơn vào lĩnh vực kinh tế thực sự hay không. Không, cả thế giới chỉ đang đoán già đoán non và thảo luận về một điều: ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của một vụ ám sát. Không phải sự tùy tiện của tư pháp, không phải chiến dịch hủy bỏ, mà là một vụ ám sát", Maria Zakharova nhấn mạnh.
Về vấn đề này, bà nhớ lại diễn biến của chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ trong năm nay, đề cập đến vụ ám sát Donald Trump. Mọi người chỉ quan tâm đến một câu hỏi.
"Liệu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Trump có sống sót để lọt vào vòng chung kết hay không?", người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga kết luận.