“Chỉ huy giao nhiệm vụ vượt sông (khu vực gần làng Novopetrovskoye) và hỏi ai biết bơi. Tôi trả lời rằng mình biết do cha mẹ đã cho đi học bơi từ nhỏ. Tôi phải đi đầu”, - Chiến sỹ “Linza” kể lại với hãng tin Sputnik.
Anh cho biết đã dùng dây thừng để kéo thuyền chở đồng đội cùng lương thực, trang bị. Trong lúc vượt sông, cả nhóm bị UAV cảm tử FPV của đối phương tấn công, nhưng các quân nhân Nga đã kịp thời tiêu diệt thiết bị này.
“Chưa đầy nửa phút sau, chúng tôi lại hứng trận pháo kích bằng súng cối. Tôi không rõ bằng phép màu nào mà mình sống sót. Tôi lập tức nằm xuống nước, bẻ một cọng sậy, ngậm vào miệng và cầu nguyện. Tôi thở qua ống đó suốt khoảng ba mươi phút”, - Người chiến sỹ nhớ lại.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sỹ “Linza” bị chấn động ở tai trái, đồng thời bị thương ở chân và bàn chân.
“Các đồng đội trên thuyền đã đưa tôi sang bờ bên kia an toàn. Sau đó, một phần nhóm chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ và tiêu diệt quân đối phương”, - Anh nói thêm.
Trước đó, ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc tập đoàn quân “phương Đông” (Vostok) đã giành toàn quyền kiểm soát làng Novopetrovskoye, tỉnh Dnepropetrovsk.