Cầu thủ Công an Hà Nội xô xát với đội bóng Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An

Tối 19/9, trận đấu giữa Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) và Công an Hà Nội tại AFC Champions League 2 diễn ra căng thẳng và gây chú ý với màn xô xát cuối trận.
Sputnik
Tình huống bắt nguồn từ một pha va chạm giữa cầu thủ hai đội, khi He Yupeng (Bắc Kinh Quốc An) nằm sân và các cầu thủ CAHN phản ứng, kéo theo cả hai bên lao vào cãi vã, xô xát.

Vì sao xảy ra màn ẩu đả cuối trận Bắc Kinh Quốc An gặp Công an Hà Nội?

Tối 19/9, trận đấu giữa Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) và Công an Hà Nội (CAHN) trong khuôn khổ AFC Champions League 2 đã diễn ra trên sân vận động của đội bóng Trung Quốc với bầu không khí cuồng nhiệt.
Không chỉ sôi động ở khía cạnh chuyên môn, trận cầu này còn trở thành tâm điểm chú ý bởi những hình ảnh xấu xí ở cuối trận khi cầu thủ đôi bên lao vào xô xát và khán giả chủ nhà ném nhiều vật thể xuống sân.
Mâu thuẫn nổ ra ở những phút cuối khi He Yupeng (Hà Vũ Bằng), cầu thủ bên phía Beijing Guoan nằm sân sau pha va chạm với tiền đạo Rogerio Alves (còn gọi là China) của CAHN. He Yupeng ôm mặt và tỏ ra đau đớn, khiến trận đấu bị gián đoạn. Trong lúc trọng tài nhắc nhở các cầu thủ giữ trật tự, He Yupeng bất ngờ lăn người vào lại trong sân thi đấu.
Các cầu thủ Công an Hà Nội lập tức phản ứng. Tiền vệ Stefan Mauk tiến đến, yêu cầu đối phương ra ngoài đường biên để trọng tài có thể cho trận đấu tiếp tục. Cầu thủ người Úc này sau đó trực tiếp lôi He Yupeng ra khỏi sân, với sự hỗ trợ của đồng đội Cao Quang Vinh Pendant và trung vệ Hugo Gomes.
Hành động này khiến các cầu thủ phía Beijing Guoan nổi giận, nhiều cầu thủ lao tới, dẫn đến màn va chạm, lao vào ẩu đả và lời qua tiếng lại căng thẳng.
AFC trả lời nghi vấn Malaysia gian lận để thắng Việt Nam 4-0
Không chỉ trên sân, tình hình còn bị đẩy lên cao trào khi một bộ phận cổ động viên Beijing Guoan trên khán đài ném nhiều vật thể xuống sân, nhằm thẳng vào cầu thủ đội khách. Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp khẩn cấp, tập trung ở khu vực "nóng" để ngăn chặn tình hình vượt ngoài kiểm soát.
Trận đấu phải gián đoạn trong vài phút. Khi trận đấu được nối lại, trọng tài chính chỉ rút ra hai thẻ vàng: một cho Cao Quang Vinh Pendant (CAHN) vì hành động quá khích, và một cho Wu Shaocong (Beijing Guoan) vì phản ứng.

Cuộc chơi sòng phẳng

Ngoài những diễn biến liên quan vụ đánh nhau và một số tranh cãi, xét về chuyên môn, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính.
Công an Hà Nội nhập cuộc tự tin, chơi sòng phẳng với đối thủ Trung Quốc. Đội bóng của HLV Alexandre Polking mở tỷ số trước và có nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, việc liên tục phung phí cơ hội cùng những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến đội bóng Việt Nam bị Beijing Guoan ghi liền hai bàn trong hiệp 2 để lật ngược thế cờ.
Khi áp lực đè nặng lên đội khách, tiền đạo Rogerio Alves, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã tỏa sáng với bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2. Trong khoảng thời gian còn lại, CAHN dồn ép mạnh mẽ, tạo ra liên tiếp các tình huống nguy hiểm. Thống kê cuối trận cho thấy đội bóng Việt Nam tung ra tới 29 cú dứt điểm, trong đó có 9 lần trúng khung thành. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn Beijing Guoan cùng hàng thủ chắc chắn đã khiến họ không thể có thêm bàn thắng.
Cao Pendant Quang Vinh nhận quốc tịch, sẽ tiếp bước Xuân Son khoác áo tuyển Việt Nam?
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2, để lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam vừa tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng, vừa bất bình trước những tình huống thiếu fair-play từ phía đối thủ và khán giả chủ nhà. Với một điểm giành được, CAHN vẫn cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, nhưng những gì diễn ra cuối trận sẽ còn là đề tài được bàn luận nhiều trong thời gian tới.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mano Polking cho hay ông hài lòng với màn trình diễn của học trò, nhưng không giấu được tiếc nuối vì đội đã không thể rời Bắc Kinh với trọn vẹn 3 điểm trong tay.
“Chúng tôi kiểm soát thế trận. Với màn trình diễn như vậy, lẽ ra chúng tôi phải giành được 3 điểm, nhưng lại để vuột mất cơ hội. Dẫu vậy, 1 điểm này cũng giúp chúng tôi duy trì tính cạnh tranh trong bảng đấu, và điều quan trọng là toàn đội vẫn chơi rất tốt. Tôi vẫn nghĩ rằng, chúng tôi xứng đáng có 3 điểm, nhưng bóng đá là vậy. Bạn sẽ bị trừng phạt trong trận đấu, nhưng những sắp xếp chiến thuật của chúng tôi cũng đã được thể hiện trên sân”, HLV Polking nói.
Về phía chủ nhà, HLV đội Bắc Kinh Quốc An, ông Roger Schmidt tỏ ra khá bất ngờ trước màn trình diễn ấn tượng của Công an Hà Nội và thừa nhận, đây là một trận đấu rất khó khăn.
“Có lẽ trận đấu với Công an Hà Nội là trận đấu căng thẳng nhất kể từ khi tôi đến Trung Quốc. Đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, và huấn luyện viên trưởng của họ cũng triển khai hệ thống chiến thuật rất tốt. Ngay cả trong quá trình chuẩn bị trước trận, chúng tôi đã dự đoán tổng thể lối chơi của họ và cũng đã bố trí phương án pressing”, ông Schmidt cho biết.
Dù vậy, hình ảnh xấu xí cuối trận nhiều khả năng sẽ khiến cả hai đội cũng như ban tổ chức trận đấu phải chịu hình thức xử lý kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Theo quy định, cả hành vi bạo lực trên sân lẫn việc khán giả ném vật thể xuống sân đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn tới những án phạt nặng về tài chính, thậm chí thi đấu trên sân không khán giả.
Thảo luận