Trước đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp của ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, trái với kỳ vọng, không ảnh hưởng đến việc giải quyết xung đột Ukraina.
"Tuyên bố này hướng nhiều hơn đến dư luận trong nước, để họ ngừng trông cậy vào mối quan hệ cá nhân, như ông vẫn tin, để giải quyết vấn đề phức tạp này. Ông ấy đang giải thích rằng ông không còn nguồn lực như vậy nữa", Yarygin nói với Sputnik.
Ông nói thêm rằng mặc dù tuyên bố này có vẻ hung hăng, nhưng thực tế nó không nhằm vào Nga. Điều này giải thích cho công chúng trong nước tại sao Trump đã không thể và sẽ không thể thực hiện những gì ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử và trong quá trình giải quyết xung đột trước đó.
"Trump đang cố gắng rút khỏi tiến trình đàm phán này. Ông ấy đã tổ chức một cuộc họp, và mọi người kỳ vọng ông ấy, dựa trên các tuyên bố, bài phát biểu, lời hứa và các mối quan hệ cá nhân của ông ấy, sẽ chấm dứt xung đột ở châu Âu. Ông ấy đã thất bại. Giờ đây, ông ấy đang giải thích lý do. Vậy nên, có thể nói, con át chủ bài cuối cùng trong tay áo của ông ấy chính là các mối quan hệ cá nhân. Ông ấy đang nói rằng, 'Nó không hiệu quả, nó đã biến mất'", chuyên gia giải thích.
Yarygin lưu ý rằng Trump đã gửi tín hiệu rõ ràng tới người châu Âu rằng giờ đây họ sẽ đứng ra giải quyết vấn đề xung đột ở Ukraina.
"Lời hứa duy nhất mà Donald Trump đưa ra hôm qua là bán vũ khí cho NATO. Và do đó, theo tôi, hôm qua ông ấy đã hoàn tất việc tuyên bố rút khỏi tiến trình đàm phán", chuyên gia kết luận.