Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp
Chiều 3/10, liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn được dùng để khám bệnh, thu tiền và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc bệnh viện, để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, như Sputnik đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng (48 tuổi, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu) và bác sĩ Bùi Ngọc Đức (51 tuổi, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức) để làm rõ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại gần 274 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm y tế, khoảng 60 triệu đồng tài sản của bệnh nhân, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, của ngành y tế Đắk Lắk, cũng như quyền lợi và sức khỏe người bệnh, gây bức xúc dư luận.
Theo tài liệu điều tra, trong hai giai đoạn 28/3/2024 – 15/5/2024 và 28/5/2024 – 31/12/2024, hệ thống máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bị hỏng, không thể sử dụng.
Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng và bác sĩ Bùi Ngọc Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi, đồng thời ghi trong 255 hồ sơ bệnh án là “đã tán sỏi bằng laser” trái quy trình.
Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế, được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân đóng thêm hơn 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không có bảo hiểm, bệnh nhân phải tự chi trả gần 26 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện còn thanh toán chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.
Bật khóc
Trước đó, ngày 17/9, thông tin về việc máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng từ năm 2023 nhưng vẫn được ghi nhận trong hồ sơ hàng trăm bệnh nhân được báo chí đồng loạt đăng tải.
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức họp báo để thông tin. Tại buổi họp, đại diện Sở xác nhận có 255 bệnh nhân không được tán sỏi laser vì máy hỏng, nhưng các bác sĩ vẫn kê khai trong hồ sơ bảo hiểm là đã thực hiện kỹ thuật này.
Kết thúc họp báo, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thậm chí đã bật khóc. Ông cho biết bản thân không né tránh trách nhiệm, nhưng cảm thấy đau xót khi công sức và uy tín mà tập thể y bác sĩ đã xây dựng nhiều năm có nguy cơ sụp đổ vì sai phạm của một số cá nhân.
Ông nói: “Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới, nhưng đau lòng nhất khi biết rằng chỉ một sai phạm đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng việc. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng xin nhìn nhận công tâm đối với cả tập thể vẫn đang ngày đêm cống hiến vì bệnh nhân”.
Tuy nhiên, lời chia sẻ của ông Giáp vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng người đứng đầu bệnh viện không thể thoái thác trách nhiệm khi sai phạm diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Trong khi đó, nhiều bệnh nhân tán sỏi xong vẫn bị đau. Báo Vietnamnet dẫn trường hợp của ông Hồ Xuân Thường (65 tuổi, trú xã Ea Riêng, Đắk Lắk) cho biết trong năm 2024, ông đã được bệnh viện tán sỏi 3 lần, nội soi bàng quang 2 lần. Tuy nhiên, khi được mời tái khám ngày 24/8, ông vẫn bị ứ nước trong thận.
“Tôi tán sỏi nhiều lần mà vẫn rất đau ở vùng thắt lưng, không biết sỏi có hết không”, ông Thường và nhiều bệnh nhân tỏ ra bức xúc vì cách chữa trị không hiệu quả của các bác sĩ.
Tương tự, ông Nam (45 tuổi, trú xã Ea Kly, Đắk Lắk) kể rằng từ tháng 4 đến tháng 10/2024, ông tán sỏi hai lần tại bệnh viện, cả hai đều do bác sĩ Lê Xuân Vinh thực hiện.
“Sau khi tán sỏi xong, khoảng 10 ngày sau thì tôi bị đau lại nên đã đi khám tại một phòng khám tư và được xác định vẫn còn sỏi. Hiện tại, tôi còn rất đau ở vùng thắt lưng, tôi cũng không hiểu họ tán sỏi kiểu gì mà khám lại vẫn còn sỏi”, bệnh nhân nói.
Ngoài hai trường hợp này, còn nhiều bệnh nhân khác từng điều trị tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên phản ánh tình trạng đau co thắt, ứ nước, còn sỏi, cho thấy việc khám và điều trị có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng.