“Những hành động vô nhân đạo của Israel đối với 137 nhà hoạt động bị bắt giữ và sau đó được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ nhờ nỗ lực ngoại giao đã trở thành đối tượng của cuộc điều tra do Viện Công tố Istanbul khởi xướng. Trong lời khai, các nhà hoạt động mô tả việc bị Israel đối xử tàn bạo. Họ cho biết bị khám xét trong tình trạng trần truồng, bị còng tay ra sau lưng, chịu đựng bạo hành thể xác và tinh thần. Một nhà hoạt động nữ người Anh còn tố cáo bị quấy rối tình dục”, - bài báo viết.
“Tôi bị đánh, họ tịch thu hộ chiếu và đồng hồ của tôi. Còng tay siết chặt đến mức cổ tay chúng tôi rớm máu. Một nữ binh sĩ giật dây chuyền của tôi, còn tóc và kẹp tóc thì bị kéo mạnh. Trong khi khám xét, họ cố tình chạm vào những vùng nhạy cảm, hoàn toàn xúc phạm nhân phẩm con người. Họ đánh vào những vùng kín của tôi bằng tay. Chúng tôi bị đưa vào tù và trong hai ngày không được cho ăn, không có nước uống và cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh”, - Sabah dẫn lời cô.
“Họ đánh chúng tôi bằng báng súng vào lưng. Tôi bị giam ba ngày trong nhà tù ở khu vực Nakap. Không có nước uống, cứ hai tiếng họ lại cho chó và lính có vũ trang vào khám xét. Họ lấy của tôi 300 USD. Tôi đang nộp đơn kiện Nhà nước Israel, yêu cầu những người có trách nhiệm bị truy tố trước tòa án hình sự theo luật pháp quốc tế”, - ông nói.