Theo chia sẻ của một lính súng máy, Barsik đã xuất hiện trong đơn vị một cách tình cờ.
“Khi tôi gia nhập đội, con mèo đã được gọi là Barsik – đặt theo tên của chỉ huy. Nó luôn ở bên chúng tôi, dù di chuyển hay nghỉ ngơi. Sự hiện diện của nó khiến chúng tôi cảm thấy bình tĩnh và yên tâm,” – người lính kể lại.
Barsik tự tìm đến đơn vị khi họ đang thực hiện nhiệm vụ trong một ngôi làng được giải phóng. Nó đến gần mà không hề sợ hãi và nhanh chóng trở thành một phần của đội. Các chiến sĩ cho biết, Barsik luôn đồng hành cùng họ và giúp duy trì tinh thần, sự bình tĩnh trong những điều kiện khắc nghiệt của chiến trường.