“Chúng tôi đụng độ với lính đánh thuê tại một khu dân cư. Chúng tôi nấp sau một bức tường, chúng nó ở phía bên kia. Có thể nghe rõ bọn nó nói chuyện, trao đổi với nhau bằng tiếng Ba Lan. Bọn này không mạnh như người ta tưởng. Khi bị tấn công, chúng nó bỏ chạy như mọi tên lính đánh thuê khác”, - Người chỉ huy kể lại.
Theo lời ông, đối phương chịu tổn thất đáng kể, trong đó “một số bị tiêu diệt (“hàng 200” - số binh sĩ tử trận), số khác bị thương (“hàng 300” - số binh sĩ bị thương), chỉ một phần nhỏ kịp rút lui”.
“Đối phương thường tìm cách đưa lính đánh thuê rút ra trước, còn binh sĩ Ukraina để lại sau. Tôi không rõ tại sao, nhưng có lẽ họ được trả thêm khoản tiền nào đó. Nhưng lúc nào phía Ukraina cũng rút lính đánh thuê trước, còn binh sĩ mình rút sau. Họ bỏ lại binh sĩ của mình”, - Người chỉ huy “Boets” nói thêm.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài trên khắp lãnh thổ Ukraina. Nhiều lính đánh thuê từng tham chiến cũng thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn rằng sự phối hợp của quân đội Ukraina rất kém và cơ hội sống sót trong các trận đánh là rất thấp.