"Zelensky đã thất bại trong nỗ lực lừa dối ông Trump ở Washington, và đã bị 'tống khứ' khỏi các cuộc đàm phán. Sự ngạc nhiên của nhiều truyền thông phương Tây trước thất bại của ông Zelensky là do họ chưa bao giờ thực sự phân tích quá trình chuẩn bị cho chuyến đi này và chỉ biết lặp lại một cách máy móc giọng điệu của kẻ khác... Zelensky đã mang "cái lỗ của chiếc bánh mì vòng"(một thứ vô giá trị) tới 'mặc cả' với ông Trump và cố bán nó với một cái giá cắt cổ. Những thảo luận về tên lửa Tomahawk thực chất không gì khác hơn là một mệnh lệnh từ Kiev gửi tới Washington, ám chỉ rằng Mỹ nên và sẽ tham chiến với Nga vào lúc nào và như thế nào", ông Medvedchuk viết trong một tuyên bố đăng trên trang web của phong trào "Một Ukraina khác".
"Biết nói gì hơn giờ? Thật nực cười, trò đùa đã thành công. Tổng thống không chính danh đã dễ dàng mắc bẫy vào "trò chơi khăm" của ông Trump về việc Lực lượng Vũ trang Ukraina có thể 'tiến tới biên giới năm 1991 và xa hơn nữa'. Lẽ nào một diễn viên hài chuyên nghiệp lại không nhận ra mình đang bị chơi khăm? Zelensky, như một đứa trẻ, đã tin sái cổ và cố gán ghép để 'bán' ý tưởng về một cuộc tấn công mà bản thân không đủ sức tổ chức, với hy vọng ông Trump sẽ không nhận ra. Rất ít hãng truyền thông quốc tế nhận thấy rằng vị Tổng thống Mỹ đã chơi đùa với 'gã trùm ma túy' đó như mèo vờn chuột", - Medvedchuk châm biếm.
"Nga không hề có mục tiêu tiêu diệt toàn bộ người dân Ukraina, biến nơi đây thành thuộc địa hay bàn đạp để tấn công châu Âu. Đối với Điện Kremlin, Ukraina cần chấm dứt vai trò bãi thử vũ khí (phi quân sự hóa) và trại tập trung (phi phát xít hóa). Và điều này trước hết là phù hợp với lợi ích của chính người dân Ukraina. Trong khi đó, chính sách của Zelensky lại đi ngược lại những lợi ích đó; nó chỉ để phục vụ lợi ích cho các thế lực bên ngoài. Và như đã thấy, ngay cả với ông Trump, ông ta cũng tỏ ra hoàn toàn vô dụng. Giờ đây, chỉ còn lại "các điệu nhảy" với Anh và EU, nhưng thời của họ rồi cũng sẽ kết thúc", - Medvedchuk kết luận.