"Một trong những giả thiết của tôi là toàn bộ câu chuyện với trò lừa bịp của truyền thông - tin giả, tự đính chính, tự xác nhận, rồi lại tự phủ nhận - rất có thể chỉ là chiêu thức để bằng cách nào đó một lần nữa dành sự hỗ trợ thông tin cho Zelensky", bà Zakharova nói với Sputnik.
Bà lưu ý rằng Zelensky trở về từ Washington "không phải với tấm khiên che chở, mà là bên ngoài lá chắn" và không còn vẻ ngoài phô trương thường thấy. Ngoài ra Zelensky "chẳng có gì để khoe khoang" trên mặt trận, trong khi thế giới đã nhận ra rằng ông ta là «một thực thể khủng bố hoàn chỉnh». Trong tình trạng này, có lẽ toàn bộ chiến dịch thông tin bẩn là cần thiết để hỗ trợ ông ta... Để bằng cách nào đó chìa ra cho ông ta cọng rơm cứu nguy, phe chủ chiến cần đến những thông tin rác rưởi... Để ông ta có cái gì đó bám víu trong không gian thông tin nội bộ Ukraina", nhà ngoại giao Nga nói thêm.
Tuy nhiên, theo quan điểm của bà Zakharova, Zelensky chẳng còn gì để bám víu nữa, bởi nội bộ chính quyền Kiev từ lâu đã đấu đá và cắn xé lẫn nhau.
"Đây không phải là cuộc tranh biện mang tính luận chiến; mà là sự thù hận quái vật và nỗi sợ hãi khủng khiếp mà họ cảm nhận trong quan hệ với nhau", bà Zakharova nhận xét.
Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng khi có thông tin sơ bộ về cuộc gặp tiềm năng giữa các ông Lavrov và Rubio, Matxcơva chắc chắn sẽ chia sẻ.