Một tuần trước, báo chí đưa tin rằng tại một trong các bãi rác ở Ba Lan đã tìm thấy hàng trăm tài liệu mật, trong đó có bản đồ kho quân sự, kế hoạch sơ tán vật liệu nổ trong trường hợp xảy ra chiến tranh, quy trình tác chiến, bản mô tả kỹ thuật của các kho chứa chất nổ, dữ liệu cá nhân của nhân viên các đơn vị, kế hoạch triển khai một đơn vị trong khuôn khổ cuộc tập trận, cùng nhiều tài liệu khác.
“Theo thông tin, chủ khu đất tại Suwałki đã phát hiện trong đống rác — được thải ra bởi công ty đang sửa chữa một tòa nhà thuộc sở hữu của quân đội — các dữ liệu cá nhân của binh sĩ thuộc các đơn vị đóng tại sườn phía đông, cùng những tài liệu chứa thông tin nhạy cảm đối với an ninh quốc gia”, — bài viết nêu rõ.
Theo tờ Onet, công ty nói trên được lựa chọn qua đấu thầu để thực hiện công việc, mặc dù chủ doanh nghiệp đang bị điều tra bởi cơ quan công tố và đã bị tạm giam.
Một quân nhân, khi được các nhà báo cho xem các tài liệu liên quan đến chính mình, đã phản ứng gay gắt.
“Tôi sẽ không bình luận về chuyện này, vì nếu nói ra tôi sẽ phải dùng những lời không phù hợp để đăng báo”, — anh nói.