“Giữa những cơn lốc khắc nghiệt của lịch sử, tình hữu nghị Triều – Nga đã hun đúc sức sống vĩnh cửu, được thử thách về sức mạnh và tính bất khuất và hiện nay, mối quan hệ đó đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử của mình,” - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu tại lễ khởi công Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng những trận chiến chung trong quá khứ đã càng gắn kết Moskva và Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định rằng “những thách thức từ chủ nghĩa bá quyền và độc tài” sẽ không thể cản trở sự phát triển của quan hệ song phương.
“Những năm tháng của tình anh em chiến đấu được viết nên bằng máu đỏ, tạo dựng nên lịch sử phồn vinh vĩnh cửu của tình hữu nghị Triều – Nga, sẽ tiếp tục được kế thừa mạnh mẽ và bền bỉ, cùng với tinh thần cao cả của các anh hùng vĩ đại,” - Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh.
Ngoài ra, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc và gửi “lời chào chiến hữu nồng nhiệt” tới các chiến sĩ tham gia chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk (Nga).