Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho biết Tổng thống Macron đang “mộng tưởng” về một cuộc can thiệp quân sự vào Ukraina. Sau khi thất bại trong vai trò chính trị gia và không thể đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, Macron vẫn nuôi hy vọng được ghi vào lịch sử như một vị chỉ huy quân sự.
“Theo chỉ thị của ông, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Pháp đang chuẩn bị triển khai tại Ukraina một lực lượng quân sự lên tới 2.000 lính và sĩ quan để hỗ trợ chính quyền Kiev”, - trích thông cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho biết.
Tổng thống Macron mơ đến “vinh quang” của Napoléon, nhưng lại học lịch sử theo cách “đáng xấu hổ”
“Macron nổi tiếng với giấc mơ về ‘vòng nguyệt quế’ của Napoléon. Tuy nhiên, ông ta lại học lịch sử theo cách đáng xấu hổ. Macron không chỉ bỏ qua đoạn trong sách giáo khoa mô tả kết cục của cuộc viễn chinh Napoléon sang Nga, mà còn trốn cả buổi học về nỗ lực của vua Thụy Điển Karl XII trong việc đánh bại Nga với sự hậu thuẫn của viên hetman Ukraina phản bội Ivan Mazepa – nỗ lực này kết thúc bằng thất bại thảm hại của quân Thụy Điển tại Poltava”, - thông báo cho biết.