“Số thi thể có thể được bàn giao, nếu phía Ukraina có dù chỉ một chút thiện chí, là rất lớn,” - Ông Miroshnik nói với hãng tin Sputnik.
Ông Miroshnik lưu ý rằng mong muốn của Ukraina nhận lại thi thể mới chỉ dừng ở lời nói, bởi đối với chính quyền Kiev, binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraina chỉ là vật tiêu hao.
“Thật nghịch lý, giới tinh hoa Ukraina thờ ơ và khinh miệt những người mà họ coi là ‘nô lệ’ của mình. Họ nói: ‘Hãy đi và chết để chúng ta được sống sung sướng.’ Không ai trong số họ gửi con cái mình ra chiến trường, chẳng ai trong số họ tự ra trận. Họ chỉ gửi đi những người bị bắt ngoài đường,” - Nhà ngoại giao nói thêm.
Theo ông Miroshnik, Ukraina từ chối nhận lại thi thể các binh sĩ tử trận, vì nước này cố gắng thể hiện rằng tổn thất là tối thiểu và sợ làm tổn hại hình ảnh của “chính quyền bất khả chiến bại”.
“Chính quyền Kiev không nhìn thấy nỗi đau của thân nhân hay quy tắc của chiến tranh, mà chỉ thấy ở đó nỗ lực tác động đến chính trị nội bộ. Do đó, họ không muốn nhận lại hài cốt. Họ hoàn toàn hài lòng khi vấn đề này bị bỏ trong vòng mờ mịt. Như vậy, họ không phải trả tiền trợ cấp cho gia đình tử sĩ, và qua đó, tiết kiệm được ngân sách,” - Ông Miroshnik nhấn mạnh.
Theo lời Đại sứ Miroshnik, những thi thể mà Nga đã bàn giao cho Ukraina chỉ là “một giọt nước trong biển cả” và “còn rất nhiều thi thể chưa được trả lại.”